CHÚA LUÔN ĐỒNG HÀNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Lc 24,13-35
Kinh nghiệm về một Thiên Chúa vắng mặt, nhất là những lúc tăm tối của cuộc đời, tưởng chừng như không có Chúa hiện diện, “Ngài đã chết thật rồi” của các tông đồ cũng là cảm nhận thường ngày của mỗi người Kitô hữu.
Lắm khi gặp đau khổ, thất bại chán trường, cầu chẳng được, ước chẳng thấy, ta tự hỏi Chúa ở đâu, Ngài có nhìn thấy nỗi cơ cực của nhân loại, bất công, hận thù, chiến tranh, khủng bố, chết chóc vẫn cứ nhan nhản đe dọa sự an toàn của phần người. Câu truyện hai môn đệ trên đường Emmau cũng là lời giải đáp cho thắc mắc của chúng ta. Ngài vẫn ở đó, vẫn đồng hành sánh bước trên hành trình dương thế của con người. Điều quan trọng là ta có đủ sáng suốt, bình tĩnh để nhận ra Ngài hay không.
Xin cho ta siêng năng đọc Kinh Thánh, Tham dự Thánh Lễ, viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, để thấy rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Amen.
Nhận xét góp ý