Ánh lặn
Song Lam
“Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí”
(Ga 19, 30b)
Không còn tiếng cũng chẳng con lời
Chỉ còn nghe Gió hát ngàn khơi
Đồi cao im ắng khi chiều xuống
Khuất bóng tà dương – Ánh lặn rồi.
Nức nở nao lòng khúc tỉ tê
Khuya nay Ánh lặn lạc đường về
Còn đâu Nguồn Sáng soi đêm bước
Dò dẫm sa vào những bến mê.
Trăng buồn vắt vẻo giữa đêm thâu
Bay tìm Ánh Sáng chốn vườn dầu
Cho trăng hớp lấy muôn tia ngọc
Bừng trời trong sáng vạn minh châu.
Tinh tú trời khuya tối mịt mờ
Chẳng còn hoan khúc những đêm thơ
Lấp lánh reo vui cùng Gió hát
Trôi lạc phương trời dạ ngẩn ngơ.
Triều thần thiên quốc lặng lời ca
Lắng nghe Hương quyện phút giao hòa
Nguồn Thơm ngời ngợp ôm trời đất
Trao Tình hiến Thánh thỏa Bao La.
Thứ Sáu Tuần Thánh, 19/04/2019
Nhận xét góp ý