CẦN THỨC TỈNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần Thánh. Ga 13, 21 – 33.36 – 38
Có người bảo Chúa thiên vị quá, thương Phêrô hơn Giuđa. Thực ra không phải thế, cả hai người đều phạm lỗi, rất đáng trách, khó biện minh cho hành động của họ. Một người chối, kẻ kia bán Thầy. Cả hai đều được Chúa cảnh tỉnh trước khi điều tệ hại đó xảy ra.
Tuy vậy, kết cục của họ hoàn toàn khác xa nhau. Phêrô đã thức tỉnh, khóc lóc thảm thiết, hối lỗi ăn năn, tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Còn Giuđa nhất định không nhận ra tình Chúa yêu ông, trơ trẽn, dám dùng cái hôn mà chỉ điểm, bán đứng Thầy mình. Kết cục, Giuđa chết trong cô đơn, tuyệt vọng, thắt cổ tự kết liễu đời mình.
Mỗi phút giây qua đi, Chúa cũng đang trìu mến nhắc nhở ta qua Lời Chúa, các biến cố của cuộc sống. Xin cho ta nhận ra tình Chúa yêu thương, để thức tỉnh, “quay đầu là bờ” như Phêrô. Đồng thời tin tưởng rằng, vấp ngã chưa phải là kết thúc, nhưng động lực để đứng lên, đi tiếp hành trình của lòng Chúa xót thương.Amen.
Nhận xét góp ý