ĐỪNG KEO VỚI CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần Thánh. Ga 12, 1-11
Ba chị em Maria, Matta, Lagiarô, họ đều yêu mến Chúa hết lòng, mỗi người một vẻ “mười phân vẹn mười”. Chắc hẳn Chúa trân trọng và được an ủi biết bao, trước tấm lòng quảng đại, hy sinh dành cho Ngài. Maria đã “lấy một cân dầu thơm cam tùng, nguyên chất, hảo hạng mà xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau”. Thấy vậy, nhiều người, trong đó có Giuđa Iscariốt, chép miệng, cằn nhằn “sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng cho người nghèo”. Nói vậy thôi, chứ lòng tham vô đáy, keo kiệt giả hình, hắn muốn ôm trọn số tiền đó bỏ túi riêng.
Đâu đó, có lần nào ta cũng là Giuđa, viện đủ lý do, để biện minh cho hành vi ích kỷ, keo kiệt, ngại dấn thân, chỉ biết lo cho bản thân mà không bao giờ quan tâm, nghĩ đến người khác. Ta không dám vì Chúa quên mình, chịu thiệt thân, giúp đỡ tha nhân vô vị lợi như Maria.
Chúa đã chết vì yêu từng người chúng ta. Xin cho ta một trái tim rộng mở như Ngài, để hết mình vì Chúa và tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý