VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần V Mùa Chay. Ga 8, 51-59
“Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, vì bất tuân, mà Nguyên Tổ đã mắc phải tội tầy trời, phản nghịch cùng Đức Chúa. Một số người Do Thái cũng thế! Họ kiêu căng tự mãn, không nghe những lời dạy bảo của Đấng Cứu Thế, để vụt mất ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho cha ông tổ tiên mình. Hạnh phúc nằm trong tầm tay, vậy mà họ lại khước từ, đã lấy đá ném Chúa Giêsu, hậu quả của việc khước từ này, “sẽ phải chết muôn đời”.
“Ai giữ lời tôi, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Đó là điều mà Chúa hứa ban cho những ai tuân giữ Lời Người. Cuộc sống người Kitô hữu không chỉ là những việc giữ đạo mang tính hình thức, cờ quạt, rước sách, táng xác, đóng đinh, nhưng trên hết là tuân giữ và thực hành Lời Chúa dạy “vâng phục thánh ý Chúa” trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Amen.
Nhận xét góp ý