CON CHÁU APRAHAM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư. Mùa Chay. Ga 8,31- 42
Người Do Thái thường dãnh diện vì mình là con cháu của tổ phụ Apraham. Nhưng họ lại không sống điều mà Tổ Phụ đã sống, đó là vâng phục thánh ý Thiên Chúa, tin tưởng hoàn toàn phó thác. Vì vậy, mặc dù họ là con cháu của Apraham, con của người tự do, nhưng không vâng lời Thiên Chúa thì họ vẫn là “con cái của nô lệ” mà thôi.
Ta cũng vậy, không chỉ mang danh là người Kitô hữu, làm một vài việc đạo đức bác ái, hãm mình trong Mùa Chay Thánh, rồi ảo tưởng rằng mình sẽ được cứu độ, vì mình công chính hơn người khác. Không phải thế đâu! nếu chúng ta không biết khước từ, thanh thoát, trước mọi quyến rũ, cám dỗ, không chịu lắng nghe Lời Chúa mà sửa đổi những tính hư tật xấu, chúng ta cũng vẫn là con cái của nô lệ cho tội lỗi, đam mê bất chính mà thôi.
Xin Chúa cho con cũng biết từ bỏ những gì con đang làm nô lệ, để trở nên thanh thoát hơn mà phụng sự Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý