BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG CỦA CHÚA
PM. Cao Huy Hoàng
08/4 THỨ HAI TUẦN 5 CHAY
Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc 13,41c-62); Ga 8, 12-20).
“Ta là sự sáng thế gian”(Ga 8, 12)
Sách Daniel kể: Bà Susanna bị 2 kỳ lão vu oan phạm tội ngoại tình với một thanh niên, và người ta đưa bà đi xử tội bằng cách ném đá cho đến chết. Tiên tri Daniel được Chúa sai đến giải oan cho bà. Hai kỳ lão vu oan bị Daniel vạch mặt khi trả lời không khớp nhau: “một ông khai thấy bà phạm tội dưới cây chò, ông khác nói dưới cây sồi”. Bà Susanna tốt lành, vô tội, được Thiên Chúa cứu thoát khỏi sự chết cách diệu kỳ.
Hai vị kỳ lão trong dân kia bày mưu kế trả thù bà Susanna vì bà không chiều theo dục vọng của hai ông. Lòng các ông tăm tối, mê muội. Lòng bà Susanna trong sáng, tinh tuyền. Thiên Chúa hằng ở cùng người công chính và bênh vực, nâng đỡ, cứu thoát họ khỏi hàm oan, tai ương và sự chết.
Chúa Giê-su khẳng định điều ấy trong Tin Mừng hôm nay: “Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống”. Vì thế, hãy nhớ rằng: ai sống trong gian tà, dối trá, dục vọng là đi đúng kế hoạch của ma quỷ và chắc chắn sẽ đi vào con đường chết. Ai sống trong sự thật, trong ánh sáng, luôn khát khao điều công minh chính trực là bước đi theo đường lối của Thiên Chúa dẫn về sự sống ngàn thu. Lời Chúa Giê-su sẽ là kim chỉ nam cho cuộc đời chúng ta. Hãy yêu mến Chúa, quý chuộng Lời Chúa, lắng nghe và đem ra thực hành trong cuộc sống hôm nay. Hãy dùng Lời Chúa để xua tan bao bóng tối gian tà, tham lam, dục vọng đang tàng hình ẩn nấp trong lòng chúng ta. Lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta thấu hiểu chính mình, và còn là chỗ dựa vững chắc, là chuẩn mực đáng tin để mỗi người, mỗi gia đình thực hiện một cuộc canh tân, hoàn thiện đúng như lòng Chúa ước mong.
Lạy Chúa, xin Lời Chúa thấm nhập và biến mỗi chúng con nên công cụ của ánh sáng cứu độ trần gian. Amen.
Nhận xét góp ý