CAN ĐẢM LÀM CHỨNG VỀ CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay. Ga 7, 40-53
Mấy tên khủng bố chĩa súng vào đầu các em và bảo “chối đạo mau, không tao giết”. dù còn rất nhỏ, vậy mà các em can đảm cương quyết trả lời “tôi không bỏ Ngài đâu, Chúa Giêsu là người tốt mà”.
Trước những hành vi “cả vú lấp miệng em”, trù dập sự thật về Chúa Giêsu, thành kiến về Ngài của các thượng tế và luật sĩ, các vệ binh được sai đi bắt Chúa Giêsu cũng vẫn thừa nhận rằng “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Họ không dám ra tay bắt Ngài. Không chỉ có quân lính, ngay cả Nicôđêmô, một vị thủ lãnh cũng bắt đầu can đảm bênh vực Chúa Giêsu. Ông đòi Chúa phải được có tiếng nói trước khi bị kết tội.
Chúa vẫn mãi bị người đời trù dập, bêu xấu, không tin nhận Ngài, xin cho ta luôn can đảm tuyên xưng, tin nhận Chúa chính là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến, để cứu độ trần gian. Xin cho ta đừng bao giờ ngại nói và làm chứng về Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý