THAN THỜI THẾ
Cái thời buổi kỳ quặc
Chó tự nhiên nhảy bàn
Có đủ thứ chức tước
Danh hiệu cũng tràn lan
Tâng bốc nhau đủ thứ
Chức nhỏ cũng hóa to
Tự phong nhau đủ cỡ
Dốt cũng thành giáo sư
Ông bà ta thường nói
Về một dòng họ Tôm
Tại sao lại như vậy?
Vì “của lạ” ở trên
Khen nhau là thi sĩ
Dẫu làm thơ sai vần
Tụng nhau là nhạc sĩ
Dẫu bài hát là “chôm”
Ôi, thật là kinh tởm
Coi giả tạo là hơn
Xã hội này hỗn độn
Dại dột mà tưởng khôn!
Thế thời thì thời thế
Tung tăng tại tiền tài
Chịu chơi chẳng chịu chết
Chú chơi, cháu cũng chơi!
Giáo viên thì độc ác
Đánh phạt như căm thù
Giết người khi còn trẻ
Ấu dâm mấy thằng già
VIỄN ĐÔNG
Nhận xét góp ý