THAN THÂN TRÁCH PHẬN
Dân tôi khổ quá, người ơi!
Vất vả cả đời buôn thúng bán bưng
Bán khoai, bán cá,… khắp vùng
Gia đình vẫn khổ, đói lòng quanh năm
Chuyển sang bán quýt, bán cam
Lề đường thì cấm, biết làm sao đây?
Người ta nhà lớn, tường xây
Nhà em vách đất, lo ngày lo đêm
Lo mưa lớn, ngủ chẳng yên
Trời cao chẳng thấu nỗi niềm dân tôi
Bao năm khổ đã nhiều rồi
Bán gì cũng chẳng đủ nuôi gia đình
Gái quê nhưng vẫn chung tình
Bán gì cũng bán, hy sinh bốn mùa
Đành lòng bán cả nước nhà
Dù cho giếng cạn mùa khô thế này
Chỉ còn ít đất này đây
Bán đi để sống qua ngày mà thôi
Bán dần, bán cả cuộc đời
Thương em, cô bác đừng cười chê em
Đời em khổ cực, lấm lem
Nhưng em không cướp, không tham của người
Lặng thầm cầu khấn đất trời
Xin thương cứu thoát kiếp người lầm than
VIỄN ĐÔNG
Sáng 5-4-2019
Nhận xét góp ý