TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay. Mt 21, 33 -43. 45 –
46
Chuyện xảy ra thật phũ phàng, ông chủ có thửa đất màu mỡ, cho tá điền thuê trồng hoa lợi. Đến mùa ông cho các đầy tớ, con trai của ông đến thu nguồn hoa lợi như đã hứa. Vậy mà tá điền kia giết sạch các đầy tớ, cũng chẳng dung tha con trai của ông chủ.
Chúa Giêsu kể câu truyện đáng buồn ấy, để ám chỉ biết bao nhiêu ngôn sứ, dạy những điều hay lẽ phải, nhưng đều bị giết chết. Ngay đến chính Chúa là Con Một Chúa Cha, cũng bị tầng lớp lãnh đạo tôn giáo Do Thái, vu vạ cáo gian, rồi kết án tử cho Ngài.
Hôm nay cũng không thiếu những “tá điền sát nhân ấy”, đôi khi lại là chính những môn đệ của Ngài. Vì ích kỷ, hận thù, người sẵn sàng giết chết bao nhiêu hài nhi vô tội, dùng lời nói để bêu xấu, sỉ nhục tha nhân. Cũng vì tham lam, người ta sẵn sàng bán đứng Chúa, giết hại anh em, người ta nhân danh tôn giáo diệt trừ nhau, gây bất hòa, xáo trộn, có những lời nhục mạ, vu vạ cáo gian, hành vi bất nhân với nhau.
Ôi lậy Chúa! xin thứ tha!. Ngài ơi! Xin thứ tha. Amen.
Nhận xét góp ý