ĐÁ ĐỜI
[Nỗi niềm Ga 8:2-11]
Thân phận đá vô tri
Nên không hề biết tội
Tại lòng người tăm tối
Đổ lỗi cho đá thôi
Ai cũng chỉ một đời
Có lúc khôn, lúc dại
Chẳng có ai vô tội
Khác nhau là ăn năn
Sám hối – đừng cằn nhằn
Cứ lặng im như đá
Ai ghét mình, kệ họ
Đừng lấy đá ném ai
Ném họ, mình bẩn tay
Đó là điều chắc chắn
Nếu trả thù thỏa mãn
Phải ân hận cả đời
Xin giúp con, Chúa ơi!
Bị người ta hành hạ
Ngài chẳng nói chi cả
Cuối cùng lại thứ tha
Con là kẻ gian tà
Tội mình chưa rửa sạch
Đâu dám chê người khác
Xin hóa đá suốt đời
TRẦM THIÊN THU
† TRẮNG ÁN – https://youtu.be/MOzmf4RalQk
Nhận xét góp ý