SỐNG HÒA GIẢI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần I Mùa Chay. Mt 5, 20 -26
Sống với nhau không thể tránh được những va chạm cãi vã, làm tổn thương tha nhân. Đôi lúc ta không coi những người trong gia đình hay những người tiếp xúc hằng ngày là kẻ thù, nhưng lại có những hành vi đối xử với nhau như kẻ thù : chửi rủa tục tằn, la hét ầm ĩ, thậm chí đôi khi còn dùng vũ lực đánh đấm, kiện nhau ra tòa, hoặc tức giận không thèm nhìn mặt nhau. Chính những lúc như thế, chúng ta đã xử sự như những pharisiêu, như người không có niềm tin vào Thiên Chúa.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có tâm tình hòa giải với anh chị em mình. Đối với Chúa sự hòa giải còn quan trọng hơn cả việc dâng lễ phẩm, “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ”. Vì thế, trước khi hiệp thông với Thiên Chúa, ta phải làm hòa với anh chị em mình trước đã.
Mùa chay là dịp để chúng ta sống tâm tình tha thứ và hòa giải. Xin Chúa giúp để ta nhớ lời Chúa dạy hôm nay “nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ, chợt nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì hãy để của lễ đó và đi làm hòa với anh em con trước đã”. Amen
Nhận xét góp ý