THA THỨ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần I Mùa Chay. Mt 6, 7 – 1
Giận chồng phản bội để một mình chị nuôi con, nhất quyết không tha thứ, chị qua đời trong nỗi căm thù anh, để rồi lòng căm thù đó được nuôi dưỡng nơi đứa con mà chị đã bao năm tháng dưỡng dục trong ích kỷ, kiêu căng, thiếu lòng bao dung. Kết quả của sự giáo dục này, đứa con trai đã phải đi điều trị tâm thần vì sống khép kín, tự ti, mặc cảm, oán hận người cha.
Vâng! tha thứ, nói dễ mà khó làm. Nhưng ta phải tha thứ, vì nó đem lại lợi ích cho mình trước tiên. Không tha thứ, ta trở thành con người ích kỷ, đau khổ cho chính mình và hỏa ngục cho xã hội. Hơn nữa, phải tha thứ thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, mọi người là những tội nhân của Ngài. Vì thế, ta phải có lòng bao dung nhân từ trước lỗi lầm của anh em, để Chúa nhân từ tha thứ cho chúng ta.
Mỗi lần chúng ta đọc kinh Lạy Cha, là mỗi lần nhắc ta phải tha thứ cho nhau. Xin Chúa mở rộng con tim chúng ta để chúng ta sống điều Chúa dạy hôm nay “Các con hãy tha thứ để được Chúa thứ tha”. Amen
Nhận xét góp ý