TRỌN VẸN NGHĨA TÌNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần I Mùa Chay. Mt 25, 31 – 46
Người đời vẫn nhớ mãi hình ảnh của Martino, một người nghèo khổ, có hoàn cảnh éo le, nhưng lại có tấm lòng vàng, bác ái yêu thương. Tương tự cũng thế, chắc chắn sẽ chẳng ai quên được hình ảnh một bà lão trong sắc phụ nữ tu chẳng mấy hấp dẫn, nhưng lại hết lòng thương yêu những người nghèo khổ. Những người khốn cùng gọi bà bằng một cái tên rất cao quý, mẹ Têrêsa. Vẫn còn rất nhiều người đang sống trọn vẹn nghĩa tình như thế. Một nụ cười hồn nhiên, cử chỉ thân thiện gần gũi của Đức Phanxicô, giúp nhiều người cảm thấy Chúa thật gần gũi, yêu thương.
Hãy tích góp cho mình một tương lai đầy hứa hẹn đời sau, sống phút giây hiện tại “trọn vẹn nghĩa tình”, bằng những hành vi nhân ái, để cuộc đời không phải hối tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội giúp đỡ Chúa.
Xin Chúa giúp ta nhìn thấy Chúa Giêsu nơi anh chị em, nhất là những ai đau khổ, khó nghèo. Để mai sau, Chúa sẽ tiếp đón ta vào Nước trời, vì “xưa Chúa đói, mình trần, tù đầy…” ta đã giúp đỡ Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý