NGƯỜI BỆNH CẦN ĐẾN THẦY THUỐC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Sau Lễ Tro. Lc 5, 27-32
Cứ bình thường, không có bệnh đâu cần đến với bác sĩ. Nhưng khi ốm đau, nhất định ta phải “vái tứ phương”, tìm thầy kiếm thợ chữa lành để thân xác mau bình phục. Chúa Giêsu đến trần gian cũng là để chữa lành tất cả những cơn đau yếu không chỉ thể xác và tâm hồn.
Ai trong chúng ta, mang thân phận con người, cũng đầy những thương tích tội lỗi, yếu đuối bất toàn. Chẳng ai khoẻ mạnh cả, mà không ít thì nhiều, thậm chí là rất nặng nề, cần phải được chữa lành. Mà ai có thể chữa lành chúng ta, ngoài một mình Thiên Chúa. Hãy đến với lòng xót thương Thiên Chúa, để Ngài chữa lành chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu, Đấng hiện thân của lòng xót thương Thiên Chúa Cha, để Ngài xoa dịu những vết thương đã bao lâu không ngớt rỉ máu, bởi hận thù, tranh giành, ích kỷ, ghen tuông, kiêu căng tự mãn.
Người bệnh mới cần đến thầy thuốc, xin cho mỗi người chúng ta, ý thức tình trạng tổn thương của bản thân và tâm hồn, để mau mau chạy đến Chúa chữa lành. Amen.
Nhận xét góp ý