LÀM LỚN ĐÍCH THỰC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần VII Thường Niên. Mc 9, 30 – 37.
Ai cũng muốn làm lớn, để được người khác cung phụng, hầu hạ. “Quyền” thường đi đôi với “hành”. Người ta hiểu sai chữ “hành”, “hành” ở đây chính là thực hành cái quyền mà Thiên Chúa đã tín trao, để phục vụ, trở nên niềm vui, lợi ích cho tha nhân, chứ không phải để lên mặt, hóng hách, hành hạ người khác.
Đó cũng là điều Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta. Người làm lớn không phải là để được hầu hạ, nhưng chính để cúi xuống, hầu hạ người khác, quên mình vì lợi ích, hạnh phúc của anh em. Càng dấn thân, càng hy sinh, quảng đại phục vụ, cho đi mà không cần danh lợi, bổng lộc trần gian, ta mới thực sự là người làm lớn đích thực trước mặt Thiên Chúa.
Xin cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, để học nơi Ngài bài học làm lớn, tự huỷ ra không, dám liều cả mạng sống để đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý