BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên. Mc 9, 1-12
Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín nhất lên trên núi cao, ở đó Ngài đã biến hình trước mặt các ông. Đứng trước vẻ đẹp tuyệt trần, cực thánh của Chúa, Phêrô chỉ còn biết thưa lên với Chúa “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Ngài mạc khải cho các ông thấy, tôn nhan Thiên Chúa cực thánh, đang dành cho tất cả mọi người, miễn là cần phải biến đổi mỗi ngày, nên giống Chúa, “hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”.
Không có biến đổi, không có hạnh phúc, không đạt được cứu cánh của cuộc đời. Càng chấp nhận biến đổi, mỗi ngày ắt sẽ có hạnh phúc, nghĩa là cùng với Chúa Giêsu, bỏ đi những tính hư tật xấu, đương đầu với khó khăn thử thách cuộc sống, chắc chắn không chỉ ngày sau, mà ngay hôm nay, ta sẽ được cảm nến hạnh phúc mai này.
Xin Chúa giúp để ta quyết tâm biến đổi cuộc đời, để mỗi ngày ta sống gần Chúa hơn. Amen.
Nhận xét góp ý