QUAN TÂM NÂNG ĐỠ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần VI Thường Niên. Mc 8, 22 – 26
Cơ hội gặp Chúa Giêsu của anh mù là rất khó, nếu không có sự trợ giúp của mọi người, chứ thân mù lòa biết Chúa đang ở đâu mà mò đường đi tới. Những người thương mến đã đưa anh đến với Chúa Giêsu “xin Ngài đặt tay trên anh”, cầu mong ơn chữa lành. Biết ơn Chúa là lẽ đương nhiên, nhưng anh không thể không cám ơn những người, nhờ họ mà anh được Chúa chữa cho sáng mắt.
Hãy quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, là điều mà Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta. Những người khỏe mạnh, tốt lành, đạo đức, hãy quan tâm, ủi an anh chị em yếu đau bệnh tật, già cả cô đơn, khô khan nguội lạnh….để họ nhận ra rằng mình được Chúa thương yêu. Thiên Chúa đang cần đôi tay của ta để vỗ về yêu thương, sống tình làng nghĩa xóm – anh em cùng một Cha trên trời.
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” Xin Chúa giúp để ta biết sống quan tâm đùm bọc, nâng đỡ lẫn nhau. Amen
Nhận xét góp ý