CHỈ CÓ CHÚA MỚI LÀ CHÚA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh. Lc 5, 12-16
Cho dù ngày nay khoa học phát triển, với những công nghệ tối tân, cũng không thể chữa cho người phong cùi khỏi bệnh một trăm phần trăm, y như người bình thường, nó vẫn để lại những di chứng, khiếm khuyết. Bên cạnh đó, nhiều căn bệnh hiểm nghèo, nan y, “y học vẫn phải bó tay chấm com”.
Không chỉ vậy, một thế giới nằm trong tầm tay của con người, nhưng vẫn còn quá nhiều bí ẩn, chưa thể khám phá, hiểu thấu được. Chỉ nguyên ngành hàng không với những chiếc máy bay bị mất tích, vẫn là những giả thuyết chưa có đáp án, chúng đang ở đâu.
Chỉ có Chúa mới là Chúa, là Đấng tối cao, quyền năng, thấu suốt, mới có thể làm được mọi sự từ không mà có. Chỉ có Ngài mới chữa lành căn bệnh cùi hủi, chứng bệnh nan y, “chẳng có gì mà Chúa không làm được”
Xin cho ta tin tưởng, phó thác vào Chúa, và thân thưa như anh phong cùi “lạy Ngài, nếu ngài muốn, xin chữa con…”. Amen.
Nhận xét góp ý