ĐỪNG ĐOÁN XÉT DÁNG VẺ BỀ NGOÀI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh. Ga 1,43-51
Nazareth, một làng nhỏ bé, nghèo nàn, đâu có gì đặc biệt để có thể xuất thân một quân vương trị vì nhà Israel. Cái nhìn đánh giá của người đời là thế, Nathanaen cũng trong não trạng ấy, vì thế, khi “Philipphê gặp Nathanaen và nói với ông: “Ðấng đã được Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét”. Nathanaen đáp: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay?”. Chỉ đến khi Nathanaen gặp Chúa, ông bị Chúa khuất phục, bởi Chúa thấu tỏ tâm can ông, Nathanaen mới thốt lên “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.
Đừng đoán xét qua dáng vẻ bề ngoài, bởi là tâm trí ta bị giới hạn bởi rất nhiều điều, sao có thể thấu tỏ hết mọi sự việc. Vì thế, cần phải khiêm tốn hơn, đừng thành kiến, cũng đừng cho rằng mình biết hết, chỉ có Chúa mới thấu tỏ lòng người và vạn vật trên vũ trụ này. Chỉ cần ta cộng tác hết mình, Thiên Chúa có thể làm những điều nhỏ bé, tầm thường nhất trở nên kỳ diệu phi thường. Amen
Nhận xét góp ý