ĐỂ CHÚA ĐƯỢC LỚN LÊN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh. Ga 1, 35 – 42
Tin mừng thuật lại, “Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Gioan đã hoàn thành câu tâm niệm trong đời “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”, bởi Ngài đến sau, nhưng có trước Gioan. Ông thừa nhận, “Ngài trổi vượt hơn tôi”, “Gioan chẳng xứng đáng xách dép cho Ngài”.
Gioan không vênh vang tực đắc, nhưng luôn ý thức vai trò của mình, chỉ là người dọn đường cho Chúa đến, ông cần phải lu mờ đi, để Chúa được tỏa sáng. Gioan đã trở nên tấm gương, bài học cho mỗi kitô hữu hôm nay. Mọi hành vi, lời nói, cung cách sống, nhiệt huyết dấn thân, hy sinh….tất cả phải vì Chúa và cho Chúa, không phải để làm vinh danh mình, nhưng là sáng danh Chúa, là nhịp cầu để tha nhân nhận biết Ngài.
Xin cho ta luôn ý thức mọi việc ta làm, để giới thiệu Chúa cho người khác, chứ không phải tìm tư lợi, tỏa sáng cho bản thân. Amen.
Nhận xét góp ý