CHẶNG ĐỜI
GÃ TUẦN PHIÊN
Chúa ơi có một mùa người
thương sao dăm bảy chặng đời đi qua
chặng vinh hương sắc tài hoa
rồi ra chặng nhục xót xa ngậm ngùi
chặng mừng chưa kịp đùa vui
ai hay sầu chín dậy mùi chia ly
chặng ân tình đã nên chi
bỗng dưng mắc nợ nghĩa nghì muôn thu
chặng yêu chửa ấm khúc ru
chừng nghe lành lạnh tiếng thù trăm năm
chặng nghèo lắm bạn tri âm
vừa no đủ, đã biệt tăm cả rồi
chặng hồng nhan, đóa hoa đôi
héo hon vội chớm cút côi riêng mình
chặng còn, cuối cuộc tử sinh
chửa qua chưa biết sự tình ra sao
Chúa ơi, cho dẫu thế nào
con hằng tin, mến, cây vào Chúa thôi
còn bao nhiêu nữa chặng đời
cũng không nao núng vì Người bên con…
gã tuần phiên, 17-12-2018
Nhận xét góp ý