TƯỞNG ĐÂU MỘT ĐÓA PHÙ DUNG
M. SAO KHUÊ
tưởng đâu một đóa phù dung
sắc màu thay biến theo cùng vầng dương
sớm xuân trinh, trưa hạ hường
chiều thu đỏ sẫm, niềm thương đông thì
ai dè là đóa tình si
nghìn xưa hàm tiếu từ bi, đợi chờ…
chờ búp chữ, hóa sợi tơ
tứ yêu hóa thực, lời thơ nên người
huyền diệu thay, cánh cửa trời
muôn thu đóng kín, bỗng ngời sáng toang
ô hay tiên cảnh thiên đàng
trên cao xuống thấp bàng hoàng nhân sinh
thì ra dáng ngọc đồng trinh
bao mùa ẩn nhẫn lòng tình xót thương
tinh khôi tuyền vẹn lạ thường
tuyệt trong trắng, không vấn vương mùi đời
hoa người cứu rỗi hoa tôi
thôi chiều tàn tạ tơi bời phù dung
khai mùa hội ngộ trùng phùng
thỏa lòng yêu, khát, nhớ nhung vô vàn
tạ ơn hồng phúc bình an
đóa trinh nguyên nở giữa ngàn ô nhơ
mừng búp chữ, hóa lời thơ
phù dung tôi đẹp đôi bờ tử sinh.
M. Sao Khuê, 06-12-2018
Kính Mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08-12-2018
Nhận xét góp ý