YÊU THƯƠNG, KHIÊM NHƯỢNG, TIN TƯỞNG
PM. Cao Huy Hoàng
03/12 THỨ HAI TUẦN 1 VỌNG
Mt 8, 5-11
“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”. (Mt 8, 10)
Viên đại đội trưởng có lòng thương người, có lòng khiêm nhượng, và nhất là, có lòng tin mạnh mẽ. Lòng thương người thôi thúc ông lo lắng cho kẻ hầu người hạ. Lòng khiêm nhượng giúp ông biết mình chẳng xứng đáng để đón tiếp Chúa. Lòng tin mạnh mẽ khiến ông nói: “Chỉ xin thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi liền khỏi”. Những người ở thành Capharnaum thuộc loại cứng tin, nhưng ông là tiêu biểu cho những người ngoại có lòng tin. Vì thế, Chúa Giê-su báo trước cho chúng ta biết, sẽ còn nhiều người dân ngoại được ơn trở về với Đức Tin công giáo, sẽ được vào tham dự bàn tiệc Nước Chúa.
Ai cũng có một gia đình. Ai cũng phải lo lắng cho gia đình. Nhưng điều đáng bận tâm nhất trong gia đình là phải lo sao cho mỗi người có lòng yêu thương, lòng khiêm nhượng, và lòng tin mạnh mẽ. Yêu thương nhau thì bận tâm tới nhau, lo lắng cho nhau. Khiêm nhường thì biết mình, hiểu người, để có thể nhịn nhục nhau, tìm bình an hạnh phúc cho nhau. Và nhất là lòng tin, để tin tưởng vào Chúa, giúp nhau tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa, và nhờ tất cả đều tin vào Chúa, mà mỗi người sống vui trong niềm tin nhau. Từ yêu thương, khiêm nhượng và tin, chẳng khác nào cả nhà Tin, Cậy, Mến Chúa và tin cậy mến nhau. Đây không chỉ là phương thế vượt bao hoàn cảnh khó khăn trong đời sống gia đình, phương thế bảo đảm hạnh phúc gia đình đời này và cả đời sau nữa; mà còn là lời loan báo cho mọi người về Thiên Chúa, về giá trị bền vững, quý giá, thánh thiện của cuộc sống hôn nhân, gia đình trong Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống đức Tin Cậy Mến thực tuyệt hảo, để nhờ đó, chúng con có thể vượt qua bao thách đố và xây dựng đời sống gia đình bền vững, thánh thiện. Amen.
Nhận xét góp ý