ĐỜI DÂNG
Mọi điều, mọi sự đời này
Đều do Thiên Chúa ban ngày, ban đêm
Từ linh hồn tới xác thân
Trí khôn, mơ ước, việc làm, tài năng,…
Mọi điều có vẻ bình thường
Nhưng luôn đặc biệt chứ không tình cờ
Chúa Trời tiền định ngàn xưa
Từ khi chưa rõ ràng là bào thai
Chúa Trời sắp xếp chẳng sai
Mỗi người một việc – người này, người kia
Mọi người có mẹ, có cha
Liệu lo mọi thứ thay cho Chúa Trời
Mọi điều có vẻ rất đời
Nhưng Thần Linh Chúa sáng soi đưa đường
Ma-ri-a rất bình thường
Thế nhưng khác biệt, dễ thương vô cùng
Quyết tâm sống trọn đời dâng
Vuông tròn Thánh Luật, xin vâng mọi điều
Thanh bần, thanh khiết sớm chiều
Dâng mình cho Chúa, chẳng nao núng lòng
Cầu xin Đức Mẹ đỡ nâng
Chở che, trợ giúp, dẫn đường đi lên
Tháng ngày sống giữa thế gian
Nhưng lòng chẳng vướng bụi trần ố hoen
TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình, 21-11-2018
Nhận xét góp ý