MỪNG TIÊN TỔ HÙNG ANH
GÃ TUẦN PHIÊN
Những giọt mồ hôi, không còn hôi hám nữa
Lại thơm tho mùi chánh đạo tinh khôi
Những giọt máu tanh, không còn tanh mửa nữa
Lại ngất ngây hương mến Chúa, yêu người
Xích xiềng gông mang không còn là nhục nhã
Lại là triều thiên quý giá dường bao
Đòn vọt, gươm đao không còn đau đớn quá
Vừa đủ làm nên phước cả ngàn sau
Ngục tù trần gian không còn là nô lệ
Là mái ấm nuôi người nung ý chí tự do
Pháp trường kia không còn là nơi tang chế
Nhưng là bàn thờ hiến tế trọn ước mơ
Những người chết, sẽ không bao giờ chết nữa
Bởi đã khải hoàn cùng với Đấng Phục Sinh
Nên hạt giống gieo vào lòng đất Mẹ
Cây lúa tin yêu trổ hoa trái tươi xinh
Lòng sốt mến dâng lời kinh tha thiết
Tạ ơn Chúa Trời, mừng tiên tổ hùng anh
Nơi tòa Chúa, chốn vĩnh hằng bất diệt
Xin phù hộ cho con cháu sống trung thành
Noi gương mến Chúa vững tâm gieo chân lý
Dõi bước yêu người bền dạ vãi mến thương
Khát buổi trùng phùng nơi thiên đường tuyệt mỹ
Sum họp một nhà chốn đích thực quê hương
gã tuần phiên, 15-11-2018
Nhận xét góp ý