ĐỪNG NGÃ LÒNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXXII. Thường Niên. Lc 18, 1 -8
Đọc lại cuộc đời thánh nữ Monica, khiến người ta không khỏi khâm phục. Bước vào đời sống hôn nhân, cũng là thánh nhân bắt đầu vác thánh giá quá nặng : người chồng ngoại giáo, say sưa rượu chè, nóng nảy, mẹ chồng đay nghiến hiềm khích, đứa con ngỗ nghịch, ăn chơi tội lỗi. Vậy mà bà không ngã lòng, suốt mười tám năm trời lời cầu nguyện hòa chung nước mắt, Chúa đã hoán cải chồng, mẹ chồng, và Augustinô trở về đường ngay nẻo chính.
Chúa Giêsu kể chuyện vị thẩm phán bất lương, chẳng sợ Thiên Chúa, cũng chẳng kiêng nể ai, vậy mà trước lời van nài của bà góa, ông đã “mủi lòng”. Người quản lý bất lương còn như thế, phương chi Thiên Chúa là Cha tốt lành, lại không quan tâm tới lời cầu xin của con cái mình hay sao.
Xin Chúa giúp ta biết cầu nguyện liên lỷ, đừng ngã lòng cậy trông. Chắc chắn, một lúc nào đó thuận tiện, cần thiết, Thiên Chúa sẽ ban ơn theo ý nguyện khẩn cầu. Amen.
Nhận xét góp ý