ĐỨC TIN CỦA TÔI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên. Lc 17, 1-6
Bài Tin mừng hôm nay, là dịp thuận tiện để suy xét lại đức tin của mỗi người chúng. Khi được hỏi, ta vẫn tự hạo mình là đạo dòng đạo gốc, truyền thống “con ông cháu cha”, nghĩa là đức tin của ta vào Chúa tương đối vững chắc. Với đức tin này, ta có thể làm được những việc lớn lao, kỳ diệu, dù cho công việc ấy chẳng là gì, nhưng làm tất cả với niềm tin, tình yêu vào Chúa sẽ trở thành vĩ đại. Bởi Chúa bảo chỉ cần có đức tin bằng hạt cải thôi, cũng có thể dời được núi non.
Nhưng thực tế lại không phải như thế! Ta nói mình tin vào Chúa, nhưng trong lòng còn mê tín dị đoan, còn để quá nhiều hận thù, gian dối ganh tỵ, thành kiến, tranh giành, tham lam, đặt Chúa xuống hàng thứ yếu, chọn những giá trị, lợi lộc trần gian hơn Chúa, chưa thật sự đem những giá trị Tin mừng thấm nhuần vào đời sống thường ngày.
Vì thế, dù là người đã có đức tin, thành tâm khiêm tốn, xin Chúa cho ta đức tin mạnh bằng hạt cải thôi, để trong mọi biến cố, hành vi ứng xử, luôn đượm thấm tình Chúa tình người. Amen.
Nhận xét góp ý