Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

QUẢNG ĐẠI TRAO BAN

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật XXXII Thường Niên. Mc 12, 34 – 44

Sách các Vua quyển thứ nhất, ghi lại mẩu truyện, mẹ con bà quả phụ thành Sarephta, đang đối diện với nạn hạn hán, đói nghèo. Bà chỉ còn một chút bột, để làm bánh ăn bữa cuối cùng, rồi cả hai sẽ chết. Đang lúc ấy, cái cảnh nghèo lại còn gặp éo le, có một vị khách không mời mà đến, tiên tri Elia nói với bà, hãy làm cho ông xin một miếng bánh ăn cho đỡ mệt. Ngần ngại lắm! Bà nói với Elia “Có Chúa làm chứng : Tôi không có bánh, chỉ còn một nắm bột, với ít dầu…..nấu cho tôi và con trai ăn, rồi chết thôi”. Elia bảo “bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói”. Ông nói “Hũ bột sẽ chẳng cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày mưa đổ xuống mặt đất”. Quả thật điều đó đã xảy ra, nhờ lòng quảng đại dâng cho Chúa, qua việc bà tiếp đón Elia.

Hãy dâng cho Chúa tất cả những gì mình có. Thiên Chúa không bao giờ thua tấm lòng quảng đại của con người. Cần phải có một lòng, một trái tim của bà góa thành Sarephta, cách đặc biệt bà góa trong bài Tin mừng hôm nay. Thánh Marco kể lại, các luật sĩ, biệt phái, may dài tua áo, giả hình, giả bộ, và rất nhiều người hôm ấy, đua nhau bỏ tiền vào đền thờ để dâng cúng. Bất chợt, ánh mắt của Chúa bắt gặp một bà góa nghèo lắm, bỏ có hai đồng tiền, nghĩa là một phần tư xu. Vậy mà Chúa Giêsu lại bảo bà, là người dâng cúng nhiều nhất, bởi vì “đã dâng tất cả những gì bà có”. Hai đồng thôi, nhưng đó là tài sản sống còn, giúp bà vượt qua cơn đói, bảo đảm sự sống. Còn những người khác, dâng rất nhiều, nhưng đó toàn là tiền dư thừa.
Chúa cũng mời gọi ta như thế, hãy dâng cho Chúa “tất cả những gì ta có”, nếu Chúa đang cần. Ngài chẳng bao giờ thua tấm lòng quảng đại của con người. Dâng tất cả, Chúa sẽ ban lại “gấp trăm, gấp nghìn lần” cho ta. Đừng keo kiệt với Chúa, bởi những gì ta đang có, không phải là của mình, nhưng “tất cả đều là hồng ân nhưng không”, do tình thương và ân sủng Chúa trao tặng. Mọi sự rồi cũng sẽ qua mau, hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Tiền tài, sức khỏe, sắc đẹp, quyền hành….tất cả được trao ban, để ta tiếp tục trao ban cho người khác, không được khư khư giữ cho chính mình, tàn lụi theo thời gian. Càng trao ban, ta càng hạnh phúc, mới đích thực là người hơn. Đừng để Chúa quở trách, như người phú hộ năm xưa “Đồ ngốc, nội đêm nay ta đến đòi linh hồn ngươi, những thứ ngươi có, để lại cho ai”.

Xin cho ta, cũng hãy quảng đại trao ban như bà góa năm xưa, để sống hạnh phúc mai này trên quê trời. Amen.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*