QUẢNG ĐẠI TRAO BAN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXXI Thường Niên. Lc 14, 12 – 1
Chúa căn dặn các tín hữu, môn đệ của Ngài “chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”. Những người nghèo chẳng có gì để trả lại cho ta, họ quá nghèo, chỉ chờ vào lòng quảng đại trao ban của chính ta. Thực ra, không chỉ là nghèo về vật chất, nhưng còn nghèo cả về khả năng, tình thương, cảm thông, giúp đỡ….Hiểu như thế, ta vừa là người giàu, cũng vừa là người nghèo, bởi “chẳng ai giàu đến nỗi không cần một nụ cười duyên, không ai nghèo đến nỗi không cho được nụ cười”.
Dù giàu hay nghèo, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa cũng mời gọi ta hãy quảng đại trao ban một cách vô vị lợi, không tính toán thiệt hơn, nhưng có thể giúp gì cho người khác hãy cứ làm, không bao giờ mong được đòi lại hay đáp đền. Xin Chúa giúp ta biết sử dụng những gì Chúa ban sao cho vừa phải, tránh phí phạm một cách vô ích, mà quên mất bên cạnh ta còn quá nhiều người đói khổ, nghèo hèn. Amen
Nhận xét góp ý