GIÚP ĐỠ NGƯỜI NGHÈO
Lm. GIoan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần XXXI Thường Niên. Lc 14, 12 – 13
“Khi dọn tiệc, hãy mời những người nghèo, khó tàn tật”.Thật không tưởng tượng nổi, nếu đám cưới, tiệc tùng, không mời anh em họ hàng thân thích, mà toàn là những người khốn khổ nghèo nàn.
Chắc hẳn Chúa không bảo ta như thế. Nhưng điều Chúa mời gọi,hãy quan tâm đến anh chị em khó nghèo. Người nghèo là cơ hội để ta bày tỏ lòng yêu mến Chúa. Giúp người nghèo là giúp Chúa. Theo lời Chúa dạy hôm nay, nên chăng những dịp quan trọng có tiệc tùng, đám đình, ta hãy dành ra một chút vật chất cụ thể nào đó, giúp đỡ người cơ nhỡ già cả, khó nghèo.
Xin Chúa giúp ta nhớ lời Chúa dạy hôm nay:
Rộng tay giúp đỡ người nghèo
tiền tài danh vọng bọt bèo mau qua
Thế nên đừng tiếc bạn nha
ân cần giúp đỡ người già neo đơn
giúp rồi đừng tính thiệt hơn
chẳng cần người đó đền ơn cho mình
Mai sau ở chốn thiên đình
Chư thần chư thánh cung nghinh đón chào. Amen
Nhận xét góp ý