GIAI KHÚC ĐOÀN VIÊN
Song Lam
Đã bao năm theo Gió bay muôn lối
Khắp bình nguyên cho đến tận sơn khê
Dẫu mưa đêm phủ kín lối đi về
Thơ vẫn tìm Nguồn Thi Ca dệt ý
Ngày mỗi ngày thơ lắng nghe dấu chỉ
Từ Trời Cao buông ánh xuống trần gian
Lời thân thương ẩn trong tiếng Gió Ngàn
Luyến thơ đến những bãi bờ thanh vắng.
Giờ đã hết chuỗi ngày dài lo lắng
Giờ đã trôi bao phiền muộn âu lo
Giờ lần cuối qua sông trên chuyến đò
Giờ đã dừng những bước chân giong ruổi.
Tạ ơn trời thương ban ngần ấy tuổi
Khấn Tình Yêu in dấu ấn thứ tha
Mở khoan dung hỡi Đấng Thánh hải hà
Xin thương xót những lời thơ lầm lỗi.
Hương đã tàn và sức xuân đã cỗi
Giờ chỉ con chút hình dáng mỏng manh
Gió hãy thương đưa lên cõi cao xanh
Cho thơ lắng trong Tình Xuân vĩnh cửu.
Thơ hớp lấy Tình Yêu đang hiện hữu
Theo Gió về reo giai khúc đoàn viên
Ru hồn thơ say giấc mộng đoàn viên
Nghe réo rắt muôn cung tơ thần hiệp.
Nhận xét góp ý