ĐÔI MẮT
Này em đôi mắt đẹp huyền mơ
Lấp lánh như sao chẳng dám ngờ
Có chắc là em đang ngó thấy
Ai sầu bất hạnh, khổ bơ vơ
Này em đôi mắt ánh nhung tơ
Soi chiếu ai kia khiến thẩn thờ
Sao chẳng nhìn ra điều khốn đốn
Nơi người đói khát chốn nương nhờ
Này em đôi mắt ngọc xanh lơ
Mê hoặc trần gian chết lặng lờ
Sao chẳng dám nhìn ai hấp hối
Mắt xanh nay đã vội hoen mờ
Này em đôi mắt thắm duyên thơ
Những tưởng thi nhân đứng sững sờ
Có dám chắc rằng em ngó thấy
Ai kia dẫy chết dưới trăng mờ
Hóa ra đôi mắt ngọc xanh lơ
Vẫn thấy trần gian, thấy giả vờ
Em đã mù lòa mà chẳng biết
Em ơi còn đợi đến bao giờ
Hãy xin phúc thấy những bơ thờ
Trong cõi nhân sinh lắm xác xơ
Để xót, để thương đời bất hạnh
Mới là đôi mắt đẹp huyền mơ…
ả giang hồ, 27-10-2018
Nhận xét góp ý