ĐỜI LIÊN ĐỚI
[Niệm khúc Lc 13:1-9]
Có những người đau khổ
Đâu phải họ lỗi lầm
Có những người ác độc
Mà vẫn sống bình an
Tốt – xấu hoặc trên – dưới
Là khái niệm loài người
Chúa không hề phân biệt
Chẳng thiên vị một ai (*)
Thấy người bị tai nạn
Đừng tưởng mình nhân lành
Chính mình sẽ khốn nạn
Nếu chẳng chịu ăn năn
Mọi thứ có liên đới
Vì nhân loại sai lầm
Chúa là Đấng tuyệt đối
Mãi mãi vẫn từ nhân
Cây vả không sinh trái
Chúa nhẫn nại đợi chờ
Hết hạn đành chặt vậy
Vì chẳng ích lợi chi
TRẦM THIÊN THU
Sáng 26-10-2018
(*) Đnl 10:17; Hc 35:12; Lc 20:21; Cv 10:34; Rm 2:11; Gl 2:6.
Nhận xét góp ý