HÃO DANH VÔ THỰC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Tư, Tuần XXVIII Thường Niên. Lc 11, 42 – 46.
Căn bệnh hão danh, chuộng hình thức bề ngoài, thời Chúa Giêsu, vẫn tràn lan trong xã hội hôm nay. Người ta chạy đua với vẻ bề ngoài, bằng cấp, địa vị, quần áo lụa là gấm vóc, trang sức, y phục bạc tỷ, tạo ra những xì căng đan, bất chấp tốt xấu, miễn sao được nổi tiếng, được lên truyền hình, mà quên cốt cách, phẩm giá con người.
Trong gia đình cũng thế! Cha mẹ chạy đua cho con học kiến thức ngoài trường, để lấy bằng nọ cấp kia, mà xem nhẹ việc giáo dục đời sống bên trong tương quan với Chúa, quá đề cao giáo dục cái đầu mà quên giáo đi việc đào tạo lương tâm, huấn luyện con tim…. Hậu quả của việc giáo dục khập khiễng, chính là căn bệnh vô cảm, giả dối, lọc lừa, “hão danh vô thực”, tệ nạn xã hội gia tăng…
Xin Chúa giúp ta ý thức rằng, cái bên trong mới tỏa sáng, làm nên giá trị đích thực, để không chạy theo căn bệnh thành tích “hão danh vô thực” theo kiểu “thùng rỗng kêu to”, hào nhoáng bên ngoài. Amen
Nhận xét góp ý