LÀM KẺ BÉ MỌN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên, Lc 10, 17 – 24
Chuyện đời, ai cũng muốn là người nổi tiếng, “ông nọ, bà kia”, kẻ cung người phụng. Trong đời sống thiêng liêng thì không được như như thế, mà phải trở nên kẻ bé mọn, càng nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và tha nhân, ta càng trở nên người lớn nhất trong Nước trời.
Làm người bé mọn là sống đúng vị trí của mình, không vênh vang, kiêu căng tự mãn, nhưng khiêm cung, tin tưởng và phó thác trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Ađam cũng chỉ vì không sống đúng với vị trí của loài thụ tạo, muốn nổi loạn để được ngang bằng Thiên Chúa, hậu quả phải chết, mất hết đặc ân mà Chúa thưởng ban. Thiên Chúa chỉ thương ban và chúc cho những tâm hồn bé mọn, đơn sơ, thật thà, khiêm tốn.
Xin cho con đừng để lòng tham, kiêu căng, ngạo mạn, khiến con xa Chúa và anh em, nhưng luôn khiêm nhường để được Chúa chúc phúc, mọi người mến thương. Amen.
Nhận xét góp ý