LẮNG NGHE GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ SáuTuần XXVI Thường Niên. Lc 10, 13-16
Có lẽ bây giờ Chúa Giêsu, hoặc Đức Mẹ và các thánh hiện ra trước mắt, các Ngài bảo gì chắc chắn chúng ta sẽ làm theo. Thế nhưng, Chúa lại không làm điều đó, Ngài hướng dẫn nhân loại, bằng Lời Chúa, bằng những biến cố đang xảy ra trong cuộc sống. Ngài đặt để các vị bề trên, các linh mục, tu sĩ nam nữ, ông bà cha mẹ, bạn bè lối xóm, hướng dẫn, chỉ bảo, giúp ta thực hiện sứ mạng Chúa trao. Có thể họ là những con người đầy yếu đuối tội lỗi, nhưng chính Chúa lại dùng những tác nhân bất toàn ấy, để thi thố lòng xót thương cho nhân loại.
Điều quan trọng là xin cho mỗi người chúng ta, cần khiêm tốn để nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương từ ái của Chúa. Đón tiếp, trân trọng, kính yêu những người Chúa gởi đến, như là chính đón tiếp, lắng nghe chính Chúa chỉ dạy, như lời Chúa căn dặn “Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”, luôn dành cho nhau những cử chỉ, lời hay ý đẹp như là dành cho chính Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý