DẤU CHỈ HỎI THỜI ĐẠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên. Lc 9, 7-9
Người ta không khỏi ngạc nhiên, Nick Vujicic, một anh chàng cụt tay, mà vẫn vui tươi hồn nhiên, yêu đời, có sức hấp dẫn công chúng, nhất là giới trẻ. Đi đâu làm gì anh cũng nói về Chúa Giêsu, sức mạnh để anh sống một lạc quan như thế. Anh đã trở nên một chứng nhân của Đức Kitô.
Đó cũng là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay. Qua lời nói, việc làm, và nhất là lối sống của Chúa Giêsu, Ngài đã không ngừng là một dấu hỏi cho mọi người. Ngay cả bạo chúa Hêrôđê cũng phải thắc mắc về Chúa Giêsu.
Hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi kitô hữu, hãy trở nên dấu hỏi, người dẫn lối chỉ đường cho tha nhân đến với Chúa, qua đời sống yêu thương, tha thứ, hiền lành, dễ thương, dễ mến, thật thà, không gian dối, tử tế với mọi người, ngay cả những người thù địch. Nếu mỗi ngày cố gắng sống như thế, ta sẽ trở nên nhịp cầu nối cho tha nhân đến với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đến với ta. Amen
Nhận xét góp ý