HỘI CHỨNG ĐIẾC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên . Lc 7, 31-35
Chúa Giêsu ví những người Do Thái ngoan cố, chai cứng con tim, không chịu nghe những lời giảng dạy của bất cứ ngôn sứ nào, trong đó có Gioan và nhất là Ngài. Họ giống như những đứa trẻ không nghe bất cứ lời kêu gọi nào để tham gia một trò chơi. Sự lười biếng của chúng, giống như sự điếc lác của dân Israel trước lời mời gọi của Gioan và Chúa Giêsu.
Vì mắc căn bệnh điếc lác, nên mọi lời giảng dạy của Gioan và Chúa Giêsu, cứ như “nước đổ lá khoai”, không dẫn đến sự hoán cải tâm hồn. Đó có lẽ cũng là căn bệnh của rất nhiều người hôm nay mắc phải “điếc tâm hồn”, cố tình không thức tỉnh trước những lời giáo huấn, dạy bảo của Chúa qua tha nhân, và rất nhiều biến cố đang xảy ra trong cuộc sống.
Xin Chúa mở tai và mở trái tim, để ta không làm ngơ giả điếc trước sứ điệp yêu thương của Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý