MẸ SẦU BI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Lc 2, 33-35
Kể từ lúc Mẹ đón nhận lời xin vâng, cũng là bắt đầu hành trình của thập giá, đồng hành sánh bước bên Chúa Giêsu đến đỉnh đồi Gongotha. Dù là Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria cũng không được miễn trừ khổ đau và thập giá, bởi Chúa Giêsu xuống trần gian không phải để diệt trừ thập giá, mà mời gọi con người cùng với Ngài biến thập giá thành thánh giá, đem lại ơn cứu độ cho con người.
Tiên tri “Simêon đã loan báo những khổ đau mà sẽ đến trong cuộc đời của Mẹ “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”. Đó cũng là hành trình khổ đau của phận người. Tuy vậy, mọi gian nan khốn khó, lệ sầu sẽ chẳng bao giờ trở nên vô nghĩa, nếu ta biết kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cùng với Mẹ tiếp bước hành trình thập giá của Chúa Giêsu trên đường dương thế, chắc chắn thập giá ấy sẽ nhẹ nhàng, trở nên niềm hy vọng, phúc trường sinh, niềm hạnh viên mãn mai này.
Xin Đức Mẹ Sầu Bi cầu bầu cùng Chúa cho những ai đang lầm than vất vưởng trên đường đời, và cầu cho mỗi người chúng ta hôm nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Nhận xét góp ý