Đóa hồng ngát hương
“Con đừng khóc, Mẹ mang hoa trên người mà.
Mẹ vui mừng được chịu mọi hình khổ vì Chúa Giêsu,
sao con lại khóc?
(Thánh Anê Lê Thị Thành)
Trong bóng tối, nghe Nguồn Thơm rất khiết
Rợp lên hoa giữa đêm buốt mịt mù
Ơi Hương Thánh nung tình hoa cương quyết
Song Lam
Giữa bão bùng vây bủa chốn thâm u.
Cơn lốc xoáy quật đóa thơ oằn xuống
Thỏa cơn dông rú dại đến kinh hồn
Ơi Hương thánh cả đời hoa mến chuộng
Dẫu nhục hình quyết không lỗi kính tôn.
Bão ập xuống cho đóa xuân tan nát
Từng cánh hoa bầm dập đẫm sắc hồng
Sắc càng thẫm hoa càng ngân tiếng hát
Đóa hồng thơ lấp lánh đẹp thinh không.
Cành liễu yếu ướp Nguồn Thơm rất thánh
Tỏa hương yêu ru hiểm ác ngẩn ngơ
Độc càng dữ hoa càng thêm lấp lánh
Hương càng nồng thơm tựa những vần thơ.
Xin hãy ép cánh hồng theo Thánh Ý
Dẫu đóa duyên có tan ngọc nát vàng
Xin dâng cả hương xuân cho Tuyệt Mỹ
Thơm ngát tình nồng thắm nghĩa trung can.
Hoa lắng chút giọt thơ vào Hương Thánh
Khơi Nguồn Thơm thanh khiết tỏa khắp nơi
Cho muôn hoa nhuần thấm Hương đất trời
Xuân bát ngát khúc diệu ca lừng trỗi.
Mừng kính Thánh nữ Anê Lê Thị Thành
Tử đạo ngày 12.07.1841 tại tỉnh Nam Định
Nhận xét góp ý