THÁNG CHÍN MIÊN MAN
Một ngày nữa lại khởi đầu
Từ sáng tới chiều, xin Chúa chở che
Một ngày nữa cũng sẽ qua
Hết tuần, hết tháng, bơ vơ hết đời
Cuộc đời xuôi ngược, ngược xuôi
Bâng khuâng mắt khóc, môi cười vu vơ
Bồi hồi Tháng Chín vào Thu
Nhặt thơ, gom nhạc dọc bờ trần ai
Bao lần chân đạp phải gai
Con tim rướm máu, chảy dài ăn năn
Gom ngày đầy tháng, đầy năm
Vu vơ Tháng Chín băn khoăn bao điều
Ngước nhìn Thập Giá trên cao
Giêsu xơ xác, tiêu điều xác thân
Bơ phờ Đức Mẹ ngay bên
Lặng im suy niệm khúc buồn Can-vê
Miên man Tháng Chín nên thơ
Vinh quang Thập Giá sáng mùa khổ đau
TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Tháng Chín – 2018
Nhận xét góp ý