HÃY SẴN SÀNG, CHÚA ĐANG ĐẾN
PM. Cao Huy Hoàng
30/8 THỨ NĂM TUẦN 21 TN
Mt 24, 42-51
‘Các con hãy sẵn sàng” (Mt 24, 44)
Chúa Giê-su đang nói với chúng ta về ngày trở lại trong vinh quang của Người. Ngày ấy, không ai có thể biết được. Người sẽ đến như kẻ trộm đào ngạch, khoét vách. Người sẽ đến như ông chủ đi phương xa trở về. Còn chúng ta, cứ hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng, đừng chễnh mảng công việc của người đầy tớ là phân phát lương thực cho đời. Hãy là người đầy tớ trung thành, để khi chủ về còn thấy chúng ta tỉnh thức và chủ sẽ thưởng cho chúng ta phần thưởng quý giá là sự sống đời đời.
Thời gian sống của con người trên trần gian là ngắn ngủi. Con người ai cũng phải chết do án phạt tổ tông ta từ thuở khai nguyên. Ai dám nói mình sẽ còn sống mãi cho tới ngày Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang mà phán xét thế gian này. Bởi vậy, cái chết của mỗi người cũng được xem là giờ Chúa đến riêng với mỗi người. Và cũng một cách đến bất ngờ ấy của ông chủ. Cái chết là dĩ nhiên, là cố định. Nhưng giờ chết, thì bất ngờ và cách chết thì chẳng ai dám biết trước. Trai gái, trẻ già, giàu nghèo đều có thể chết bất cứ lúc nào Chúa muốn. Bởi vậy, hãy tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến gọi về. Tỉnh thức là luôn gắn bó mật thiết với Chúa và luôn sống trong tình trạng ân sủng của Chúa. Sẵn sàng là chu toàn bổn phận Chúa giao phó: bẻ tấm bánh đời mình ra mà phân phát lương thực cho đời. Hãy nhớ điều tệ hại này là ma quỷ đang nói với ta những câu ngọt ngào để ta quên tỉnh thức, quên sẵn sàng: “bạn hãy còn xinh đẹp lắm, bạn phải được tận hưởng mùa vui trần gian này trọn vẹn, bạn còn trai trẻ, mạnh khỏe, sung sức lắm….bạn chưa chết đâu”. Chớ liều mình mà nghe lời gian dối ấy. Hãy sẵn sàng. Chúa đang đến. Hãy sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống ngày nay chóng vánh, biết lo cho ngày mai vĩnh cửu trong Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý