THỂ DỤC
“Hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta” (Dt 9:12-1)
Tập thể dục mỗi ngày
Chạy mau về hướng Chúa
Đạp trên những đau khổ
Tăng sức mạnh tin yêu
Phải kiên trì sớm chiều
Đừng bán đồ nhi phế
Vì mối tình muôn thuở
Chúa vẫn dành cho ta (*)
Ngài chẳng hề ở xa
Đồng hành và cùng chạy
Khổ luyện phá ngu dại
Để trở nên khôn ngoan
Thể dục làm khỏe thân
Khỏe thân giúp sáng suốt
Tâm linh cũng cần thiết
Phải thể dục hằng ngày
TRẦM THIÊN THU
Sáng 10-7-2018
(*) Gr 31:3 – “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”.
Nhận xét góp ý