PHẢI SỐNG TIN MỪNG
PM. Cao Huy Hoàng
07/7 THỨ BẢY TUẦN 13 TN
Mt 9,14-17
“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới” (Mt 9, 17)
Đón nhận Tin Mừng, là phải đổi mới con người, đổi mới tâm hồn theo tinh thần của Tin Mừng. Đón nhận Đức Giê-su thì phải đổi mới tâm tình, đởi mới cuộc sống theo khuôn mẫu của Đức Giê-su. Đó là khao khát chân thành của Chúa Giê-su dành cho mỗi chúng ta. Không có gì đáng tiếc cho bằng rượu mới lại đổ vào bình cũ, đón nhận Tin Mừng mà vẫn sống chưa ra cuộc sống của Tin Mừng. Không trách gì những môn đệ của Gioan, chưa nhận ra Đức Giê-su là Đấng phải đến, chưa đón nhận tinh thần mới của Người, nhưng phải nhìn ngay và trách ngay cuộc sống chúng ta đây, sau hai ngàn năm Tin Mừng, mà cuộc sống các Ki-tô hữu vẫn còn ì ạch trong cái cỗ máy của con người cũ. Ì ạch cái tôi ích kỷ, ì ạch cái tôi kiêu căng, ì ạch cái tôi tham lam phù vân hư ảo, ì ạch cái tôi chia rẻ, phân biệt, khinh miệt, vô cảm, vô tình…
Thật đáng tiếc và cũng thật đáng trách. Đâu đó vẫn nghe tin người công giáo chưa thực sự sống tốt hơn những người lương dân chưa nhận biết Chúa. Đâu đó vẫn nhan nhãn những chuyện bất chính mà tác giả là người công giáo. Đâu đó vẫn phe phái, cục bộ, bè nhóm hơn thua trong các cộng đoàn tưởng như phải đích thực là tiêu biểu cho sự hiệp nhất. Cuộc sống ấy bôi nhọ uy tín của Tin Mừng. Cuộc sống ấy làm nhòa nhạt đi hình ảnh của Đức Ki-tô nếu không nói là bắt nhốt Đức Ki-tô và Tin Mừng của Người trong ngục. Đã đến lúc mà các Ki-tô hữu phải thực sự sống Tin Mừng mới cứu vãn được chính mình và toàn thế giới. Cuộc sống của các Ki-tô hữu phải hoàn toàn đổi mới theo Tin Mừng của Chúa Giê-su, và phải đích thực là Tin Mừng mới cho nhân loại.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đón nhận Tin Mừng và hân hoan thực thi Tin Mừng trong cuộc sống. Amen.
Nhận xét góp ý