ĐỪNG QUÁ QUYẾN LUYẾN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên. Mt 8, 28-34
Đó đây vẫn có người xin ra khỏi Giáo Hội, bởi lý do rất đơn giản đỡ tốn kém, khỏi phải đóng góp xây dựng, trùng tu, giúp đỡ nơi này nơi khác….Cũng giống như dân thành Giêrasa, đã khéo léo mời Chúa đi khỏi làng mạc của họ, chỉ vì sợ Ngài ở đó sẽ tiêu hao, thiệt hại rất nhiều đến tài sản vật chất tiền của. Họ không muốn mất mát quá nhiều vì người khác, cho dù điều đó là tốt, giống như Chúa đã trừ quỷ cho anh người đồng hương của họ.
Đây cũng là thái độ của rất nhiều người kitô hữu, bởi “của đau con xót”, tiền nó liền với khúc ruột, nhận thì dễ, chứ bỏ ra một đồng, công lao, sức khỏe cho việc chung rất là khó.
Xin cho ta đừng quá lưu luyến, dính bén mọi điều thế trần, bởi nó sẽ là đứa bạn tồi từ bỏ ta trước tiên, nhưng luôn biết sử dụng chúng cho mình và phục vụ công ích. Amen.
Nhận xét góp ý