THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.
Không rõ lý do gì mà Toma lại không hiện diện với các tông đồ khi Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các ông. Toma cũng không hiện diện dưới chân thập giá giống như người môn đệ Chúa yêu. Khi nghe tin Chúa phục sinh, ông đòi kiểm chứng, muốn thọc bàn tay vào cạnh sườn, xỏ ngón tay vào lỗ đinh. Chúa Giêsu phục sinh vẫn nhẫn nại, bao dung, Ngài đã đáp ứng điều yêu cầu táo bạo của ông, đòi kiểm chứng mới tin. Ông đã được gặp Chúa và ông đã tin. Ông đã can đảm tuyên xưng niềm tin mãnh liệt vào Chúa “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Ông đã lên đường loan báo Tin mừng Phục sinh và đã dùng chính cái chết của minh để minh chứng đức tin.
Nhờ sự cứng lòng tin của Toma, đức tin của chúng ta được củng cố, vì chúng ta biết chuyện Chúa phục sinh không do một ảo giác tập thể. Tôma là một người hoàn toàn tỉnh táo. Chúng ta không được hưởng kinh nghiệm như thánh Toma, nhưng lại được hưởng một mối phúc “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Trong cộng đoàn chúng ta đang sống, vẫn có những Tôma: hoài nghi, bướng bỉnh, đòi hỏi, xa cách với cộng đoàn…Chúa dạy chúng ta bao dung và nhẫn nại, chứ không kết án. Quanh chúng ta vẫn có nhiều người chưa biết Chúa, họ cũng đòi thấy và đụng chạm đến Thiên Chúa. chúng ta phải có kinh nghiệm sâu xa như các tông đồ xưa, để làm chứng về như vậy chúng ta mới thật sự thừa hưởng mối phúc của những người không thấy mà tin. Amen
Nhận xét góp ý