ĐIỀU XƯA CHƯA CŨ
“Đừng làm thiệt hại cho dân chúng trong thành, cũng đừng khúm núm trước đám đông” (Hc 7:7)
Đừng quên ôn cố tri tân
Truyện xưa tích cũ vẫn còn điều hay
Quyết tâm học thuộc từng bài
Để mà sống tốt những ngày trần gian
Nuôi ong tay áo – có khôn?
Gà nhà cho rắn cắn liền – có hay?
Những lông ngỗng trắng bay bay
Dấu tình hay dẫn đường bầy sói lang?
Voi giày mả tổ tan hoang
Ác nhân hãnh diện cười vang nước nhà!
Túi tham may rộng chưa vừa
Đáy tham thăm thẳm vẫn chưa thỏa lòng
Nếu không xa tránh bất công
Họa liền ập đến và tăng bảy lần (*)
Hỡi ai độc dạ ác tâm
Hãy mau thức tỉnh, thương dân nước mình
Chúa ơi, thương xót chúc lành
Cho dân Việt hưởng thái bình thời nay
TRẦM THIÊN THU
Mây đen phủ cuối tuần, 16-6-2018
(*) Hc 7:2-3 – “Điều bất công, con hãy xa tránh, thì nó sẽ lánh xa con. Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công gấp bảy lần”.
Nhận xét góp ý