KHI ĐI DÂNG LỄ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần X Thường Niên. Mt 5, 20-26
Ngày nào bà cũng đi lễ, đọc kinh, tham gia các hội đoàn, nhưng bà vẫn không thể mở rộng con tim. Bà hận đến tận xương tủy, cái thằng “khốn nạn” đã gây ra cái chết oan nghiệt của người chồng quá cố.
Thánh Lễ chính là bữa tiệc hiệp thông huynh đệ, chia sẻ tình Chúa, tình người của những người con cái Cha trên trời. Vì vậy, khi đi dâng lễ , Chúa Giêsu mời gọi “có điều bất bình gì với anh em, hãy để của lễ mà đi làm hòa với người anh em trước đã”
Đừng giữ mãi lòng hận thù, hờn giận, oán trách, cho dù lỗi đó không phải do mình gây ra, cũng hãy chủ động đi làm hòa với tha nhân. Dám hạ mình, để đi bước trước, xí xóa, bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Xin Chúa giúp ta sống điều Chúa dạy hôm nay, của lễ Chúa đẹp lòng Chúa, chính là tinh thần hòa hợp, anh em con một Cha trên trời. Amen.
Nhận xét góp ý